Chồng trẻ kém 7 tuổi sau 3 tháng cưới khiến tôi lo lắng.
Tôi 36 tuổi, đã từng kết hôn nhưng ly hôn vì không hợp. Thời gian dài sau đó, tôi cảm thấy trầm cảm cho đến khi gặp chồng mới, kém tôi 7 tuổi. Chúng tôi quen nhau tại một bữa tiệc sinh nhật và chỉ sau một tuần trò chuyện, chúng tôi đã gần gũi nhau. Thời gian không có đàn ông bên cạnh khiến tôi rất hạnh phúc khi có anh. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng mối quan hệ này chỉ để thỏa mãn nhu cầu thể xác, không định tiến xa hơn, vì tôi không nghĩ một chàng trai trẻ như anh sẽ muốn cưới tôi.
Vì lo sợ bị gièm pha, tôi nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ, nhưng mỗi khi bên nhau, tôi lại không thể dứt. Tôi quyết định sống hết mình cho tình yêu, cho đến khi anh cầu hôn. Tôi rất hạnh phúc và chúng tôi kết hôn sau hơn một năm yêu. Mọi người khen tôi may mắn khi lấy chồng trẻ, tôi cũng tự hào về điều đó. Sau cưới, anh chăm sóc tôi nhiều hơn, nhưng sau 3 tháng, tôi lại cảm thấy mệt mỏi vì chuyện chăn gối trở thành gánh nặng quá sức.
Chồng tôi thường đòi hỏi chuyện ấy mỗi tối, dù tôi đã nhiều lần nói mệt. Gần đây, khi tôi bị áp lực công việc và không còn hứng thú, anh còn mua gel để khích lệ bản thân. Tôi muốn giữ lửa cho hôn nhân, nhưng tuổi tác khiến tôi không đáp ứng được như trước. Tôi lo sợ việc không đáp ứng được nhu cầu của chồng có thể dẫn đến anh tìm người khác. Tôi không biết phải nói sao để anh hiểu tình trạng của tôi.



Source: https://afamily.vn/moi-cuoi-duoc-3-thang-chong-tre-kem-7-tuoi-khien-toi-so-hai-20170525112512165.chn